Gia đình chung sống với xác chết suốt 20 năm mà không hay biết, sự thật kinh hoàng về gã đàn ông mang "trái tim quỷ" khiến ai nấy đều sốc.
Frederick Boyle, sinh ra ở Peterstone-super-Ely, Wales, kết hôn với Edwina Ruth Boyle vào ngày 26/2/1972. Sau khi di cư đến Carrum Downs, Melbourne, họ có hai cô con gái, Careesa và Sharon, và sống hạnh phúc bên nhau. Tuy nhiên, Frederick không hài lòng với cuộc sống gia đình, và trong thời gian làm Ủy viên câu lạc bộ trượt băng, hắn đã nảy sinh tình cảm với một nữ đồng nghiệp. Hắn lên kế hoạch tinh vi để giết vợ nhằm đưa nhân tình về sống chung, và âm mưu này chỉ được phát hiện hơn 20 năm sau đó.
Khi vợ phát hiện ra việc ngoại tình, Frederick ngay lập tức thực hiện kế hoạch. Tối 6/10/1983, trong lúc Edwina đang say ngủ, hắn đã bắn chết cô, giấu xác ở nơi đã chuẩn bị sẵn. Hai cô con gái vẫn ngủ mà không hay biết. Ngày hôm sau, Frederick tạo ra một bức thư giả, nói rằng Edwina đã bỏ đi với một tài xế xe tải tên Ray. Hắn còn khiến hai con gái tin rằng mẹ chúng là người lăng loàn, không yêu thương chúng. Chỉ hai ngày sau khi Edwina biến mất, Frederick đã đưa nhân tình về sống chung với lý do cần người giúp chăm sóc các con, nhưng thực tế thì hai cô bé không hề được đối xử tốt.
Khi Edwina bị chỉ trích và gia đình không tin cô có thể bỏ con theo nhân tình, họ báo cảnh sát về sự mất tích của cô, nhưng vụ việc nhanh chóng bị lãng quên. Các con của Edwina cũng tin rằng mẹ đã rời bỏ chúng và không muốn tìm kiếm. Tuy nhiên, không ai biết rằng Edwina vẫn ở trong nhà, bị giấu trong một chiếc thùng phuy đựng dầu màu xanh, nơi Frederick đã giết cô và đổ xi măng để tránh mùi. Chiếc thùng đó thậm chí còn xuất hiện trong nhiều bức ảnh gia đình, trong khi hai cô con gái Careesa và Sharon chỉ cách đó vài mét.
Bí mật kinh dị của Frederick chỉ bị phát hiện khi con rể tương lai của ông, Michael Hegarty, chuyển đến sống chung. Michael đang hẹn hò với một trong hai cô con gái của Frederick và anh để ý đến một cái thùng ở sân sau, đồng thời nghe về sự biến mất của mẹ vợ mình. Một lần, Michael đùa rằng có thể Edwina đang ở trong cái thùng đó. Cuối cùng, vào tháng 8 năm 2006, vì tò mò, Michael mở nắp thùng và thấy quần áo và túi xách nữ bên trong, trong khi Frederick luôn nói thùng chỉ đựng keo. Hai tuần sau, Michael tìm thấy chiếc túi cũ trong thùng rác và phát hiện thi thể đã phân hủy của Edwina bên trong.
Công tố viên Gavin Silbert thông báo tại tòa về việc phát hiện một chiếc xương chân trong quá trình điều tra vụ án. Nghi phạm chính là Frederick, người chồng đã chối cãi nhưng sau đó thừa nhận đã siết cổ và bắn vợ. Frederick đã ngoại tình trước khi giết vợ để sống với tình nhân, nhưng vẫn bịa đặt rằng vợ bỏ trốn. Cuối cùng, hắn bị kết án 21 năm tù. Con gái lớn của hắn, Careesa, cho biết cha mẹ cô cãi nhau nhiều về mối quan hệ ngoài luồng của Frederick trước khi vợ mất tích.
Tôi đã thức trắng đêm để nghe cuộc cãi nhau trong phiên tòa xét xử Frederick, khi mẹ tôi hỏi bố tại sao còn qua lại với người phụ nữ khác. Lúc đó, tôi chưa hiểu ngoại tình là gì. Frederick bị công tố cáo buộc là kẻ nói dối tại phiên tòa, vụ án đã gây rúng động ở Úc và xứ Wales. Sau phiên tòa, chị gái của Edwina là Rose S...










Source: https://afamily.vn/gia-dinh-song-chung-voi-xac-chet-va-con-chup-anh-cung-suot-20-nam-ma-khong-biet-khi-su-that-phoi-bay-ai-cung-soc-voi-ga-dan-ong-mang-trai-tim-quy-20210415163141957.chn